Người vợ lên tiếng bất ngờ trước những cáo buộc của chồng về việc "bỏ con mà không hề xúc động"
Vợ bỏ đi không một giọt nước mắt, ông bố trẻ "vác bầu tâm sự" vào hội chị em học cách nuôi con. Anh Nguyễn Hưng Hân ở Đông Giang, Quảng Nam chia sẻ về cuộc sống làm cha đơn thân trên một diễn đàn phụ nữ, nhận được nhiều sự đồng cảm. Anh đã ly hôn do mâu thuẫn không thể hòa hợp với vợ, cho rằng cô vô trách nhiệm và không chăm sóc tốt cho con. Điều khiến anh đau lòng nhất là vợ bỏ đi mà không tiếc nuối, để lại đứa con trai còn nhỏ. Khi được phỏng vấn, vợ cũ của anh không ngạc nhiên về những lời nói của chồng.
Chị Chi chia sẻ về việc ly hôn với chồng, cho biết toà án vẫn chưa có phán quyết. Mặc dù chị không đủ điều kiện nuôi con và bị cho là thiếu quan tâm, chị vẫn chấp nhận để chồng nuôi con. Chị không thăm con vì không muốn làm tổn thương bé. Chị khẳng định mình đã nỗ lực để giành quyền nuôi con, nhưng chồng chị rất nóng tính và đe dọa nếu ai mang con đi. Chị chấp nhận rằng con sẽ lớn lên không có mẹ bên cạnh và hy vọng chồng cũ sẽ nghĩ đến con khi có vợ mới. Khi được hỏi về những lời chỉ trích từ chồng cũ, chị chỉ im lặng.
Mình đã đọc báo và xem thông tin trên mạng. Anh ta kể không sai, nhưng có nhiều điều giấu kín. Sau khi giữ con không cho mình nuôi, anh ta chặn mọi liên lạc, khiến mình phải hỏi thăm con qua bạn bè, hàng xóm. Hiện tại, mình không thể thăm con. Mỗi người có cái nhìn khác nhau về cùng một sự việc, và những cái nhìn đó thường bị bóp méo khi truyền tai nhau. Hân, người chồng, rất nóng tính, không bao giờ bình tĩnh trong các vấn đề gia đình. Mẹ chồng nói gì là anh ta lại đánh mình ngay. Ngay cả khi mang bầu, anh ta cũng đánh, thậm chí dùng nồi canh dội lên đầu mình. Sau khi về nhà ngoại 8 tháng, cả hai đã cố gắng tái hợp nhưng chỉ duy trì được 1 tháng, trong đó Hân đánh mình nhiều hơn và xảy ra xô xát liên tục.
Bị vợ cũ tố bạo hành, anh Hân giải thích rằng mọi chuyện có nguyên nhân. Khi quay lại, vợ anh không bao giờ đợi anh ăn cùng, trong khi anh làm việc từ trưa đến nửa đêm. Anh lo lắng cho con và quyết định để con theo mẹ, nhưng vợ anh lại hung dữ khiến anh tức giận. Anh khẳng định không ai rảnh rỗi đi đánh vợ, dù có lúc bực bội nhưng anh nhịn để không làm cô ấy bị thương, chỉ có một lần đánh nhẹ vào đùi. Vợ anh lại khoe chuyện này với người khác. Chị Chi thừa nhận ly hôn vì đã cầm vàng trong lúc khó khăn để mua sữa cho con, trong khi Hân không chịu đi làm, dựa vào sự chăm sóc của gia đình.
Sau nhiều năm kết hôn, mình phải giúp mẹ chồng bán quán ăn và thường xuyên phải xin tiền, cảm thấy rất tủi thân. Hân cho rằng mình đã lén bán vàng mà không nói với gia đình chồng, trong khi quán ăn đã thua lỗ, và việc nợ nần đã có trước đó. Trong hoàn cảnh khó khăn, chồng không tìm việc làm thêm để giúp vợ, khiến mình phải bán vàng để có tiền trang trải. Câu chuyện này phản ánh những vấn đề trong hôn nhân, khi cả hai đều nhận ra lỗi lầm của mình nhưng đã quá muộn. Nhiều cặp vợ chồng tan vỡ chỉ vì không biết nhường nhịn nhau. Bài học rút ra là cần đối xử tốt với nhau để giữ gìn hạnh phúc gia đình.






Source: https://afamily.vn/tiet-lo-choang-vang-cua-nguoi-vo-bi-chong-len-mang-to-bo-con-khong-mot-giot-nuoc-mat-20160217090919376.chn